Ông cũng phủ nhận thẳng thừng thông tin về sắp tới có khả năng ông được thăng chức, thay ghế tỉnh trưởng Odessa bằng ghế Chánh văn phòng phủ tổng thống Ukraine. Ông nói:
" Chả lẽ tôi lại giống Matvichuk hay Levochkin! Không giống, có nghĩa là tôi sẽ không thành người nọ, cũng như người kia. Có nghĩa là không trở thành Chánh văn phòng phủ tổng thống Ukraine".
Theo lời ông, trên cương vị người đứng đầu tỉnh, ông còn nhiều kế hoạch lớn chưa thực hiện xong. Và trước tiên là đưa vào quy củ hệ thống đường giao thông. Mặc cho các tuyên bố lớn tiếng của ông, tình trạng đường xá của Odessa vẫn trong trạng thái tồi tệ.
Cũng cần lưu ý rằng, phần lớn các thành viên của đảng Blok Porosenko trong tỉnh chuyển sang chống đối cứng rắn với Saakasvili và làm với tất cả mọi khả năng để ông bị sa thải càng sớm càng tốt.
Cũng cần bổ sung thêm, theo ý kiến của đa số các chuyên gia, bí mật của sự vĩnh cửu của Saakasvili trên ghế tỉnh trưởng được giải thích là, sở dĩ Porosenko sợ sa thải Saakasvili đơn giản là vị thầy về tự khen và mị dân này sẽ không chuyển sang đối lập mà chuyển sang chính bản thân Porosenko.
Theo báo Slovo