Lần này lãnh đạo ủy ban về thể thao và gia đình, tuổi trẻ của ủy ban hành chính tỉnh Odessa Viacheslav Berezuski đóng sập cửa và bỏ đi. Ông tuyên bố trên Facebook, cáo buộc lãnh đạo tỉnh không chuyên nghiệp và mị dân:
" Sự chịu đựng đã sụp đổ. Tôi xin chính thức tuyên bố, tôi không còn trong đội ngũ của "những nhà cải cách" nữa. Tôi không muốn có chung công việc gì với bọn họ nữa".
" Những người làm công tác cán bộ và tỉnh chính thức không có quan hệ gì với những ngành ấy. Tỉnh không có điều hành. Chủ nghĩa mị dân và không chuyên nghiệp, hỗn loạn, dối trá, dối trá và giả dối".
Về phía mình, Phó tỉnh trưởng Odessa Solomia Bobrovskaia bình luận rằng, những tuyên bố của Berezuski - đó là phản ứng trước sự cảnh báo bị sa thải.
" Ông ta được thông báo thứ hai sẽ bị thôi việc vì những vi phạm cụ thể và không tận tâm hoàn thành công việc, vì thế ông ta đã ra tuyên bố như thế hôm thứ sáu. Rất tiếc, những phàn nàn về ông tích tụ đã quá nhiều. Tôi muốn nhấn mạnh, tiếp theo chúng tôi sẽ đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ những nguyên tắc của mình và tiến
hành chính sách chống tham nhũng".
Theo Dumskaya.net