Mikhail, một người làm nghề cửu vạn, buổi chiều trên đường đi làm về anh nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ bị cướp giật dây chuyền. Đuổi kịp và vật lộn với tên cướp, thế là anh bị hắn rút dao đâm trọng thương .
Trong kỳ nghỉ hè này có hàng chục tên cướp giật bị người dân Odessa tự bắt giữ. Đấy là trong bối cảnh các nhân viên cảnh sát cũng tăng cường hoạt động.
Giám đốc cơ quan cảnh sát tỉnh Odessa Lortkipanhidze nói với các nhà báo:" Chúng tôi làm việc 24/24 giờ. Trong giai đoạn này toàn bộ lực lượng cảnh sát tỉnh Odessa làm việc ở chế độ tăng cường".
Hàng ngày có nhiều người từ các bãi tắm biển thông báo họ bị mất cắp tài sản nơi bãi tắm.
Bọn trộm thường rình tại các bãi tắm và chờ khi mọi người xuống nước, đồ vật để trên bờ không có người coi là bọn chúng ra tay.
Nhiều người dân giúp cảnh sát bắt bọn trộm này.
Cảnh sát không từ chối giúp dân truy tìm kẻ cắp, nhưng đồng thời cũng khuyến cáo người dân không nên thể hiện chủ nghĩa anh hùng bằng cái giá sức khỏe của mình.
Theo segodnya.ua