Vậy có phải thực sự Putin hài lòng? Kremli thực sự vui mừng vì "Brexit"?
Không có công bố nào.
Hôm thứ sáu, Tổng thống Putin nói với các nhà báo rằng " hậu quả của trưng cầu ý dân tại Anh sẽ có dấu cộng và dấu trừ" . Nói về dấu trừ, ông nói " tất nhiên thị trường sẽ suy giảm, chúng ta thấy đã suy giảm".
Còn nói về dấu cộng? Nga có thể giành thắng lợi gì trong kết quả của "Brexit" ?
Tôi thì nghĩ như thế này:
- Không ai giỏi hơn Putin.
Cả Anh và Liên minh châu Âu đều phải đối mặt với sự vô định về kinh tế. Tiếp sau sẽ ra sao? Nước Anh có bị đổ vỡ không? Các nước khác có muốn rời Liên minh châu Âu?
Cần chờ đợi rằng, trong vòng mấy tuần tới, báo chí truyền thông quốc gia Nga sẽ so sánh sự chấn động sau trưng cầu ý dân và sự không định hướng cùng với sự ổn định ở "nhà" ( ở Nga) với bức tranh " một tổng thống mạnh Putin", người đứng vững trên cương vị là người cầm lái.
Trước ngưỡng cửa bầu cử vào Hạ nghị viện Nga điều này sẽ có lợi cho đảng của Putin, đảng " Nước Nga thống nhất".
Liên minh châu Âu áp lệnh trừng phạt Nga vì vai trò của nước này trong khủng hoảng tại Ukraine. Bây giờ sau" Brexit", Liên minh châu Âu tự rơi vào tình huống phức tạp. Vì thế có thể chờ đợi phía Nga sẽ vui sướng ở mức nào. Hôm thứ sáu, một người dẫn chương trình truyền hình quốc gia Nga nói khi đồng Bảng Anh mất giá: " Đây không phải chuyện đùa. Đồng Bảng Anh - là đồng Rúp mới".
Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Konstanchin Kosachev nói: " Tính đến những phức tạp trong mối quan hệ của chúng ta tại thời điểm này với Liên minh châu Âu, chúng ta có thể nói rằng, có cớ để vui mừng".
Nhưng Kosachev cũng nhớ rằng, Liên minh châu Âu là đối tác thương mại quan trọng của Nga, nên ông cảnh báo: " Nếu Liên minh châu Âu rạn nứt, điều đó có ảnh hưởng tới thương mại của chúng ta".
- Vĩnh biệt trừng phạt ?
Thị trưởng Moscow Sergei Sobanhin cho rằng, "Brexit" có lợi cho Nga. Ông nói: " Nếu không có Anh thì trong Liên minh châu Âu sẽ chẳng có ai cứng rắn với các lệnh trừng phạt chống chúng ta"
- Nhiệt liệt chào mừng thủ tướng Anh mới ( thân Nga) ?
Tại thời điểm này, giữa London và Moscow không có tình yêu gì đặc biệt. Thủ tướng Anh Kemeron nói rằng, Tổng thống Putin ủng hộ "Brexit". Còn Putin buộc tội Kemeron tổ chức trưng cầu ý dân để tống tiền Liên minh châu Âu.
Sau khi Kemeron tuyên bố từ chức, người phát ngôn của Putin tuyên bố: " Chúng tôi hy vọng trong thực tiễn mới, dẫu sao sự hiểu biết cần thiết thành lập lại mối quan hệ thân thiện giữa hai nước chúng ta được khôi phục ( nói cách khác : Xin hãy hy vọng thủ tướng mới sẽ có mối quan hệ tốt với chúng ta)".
Các thủ lĩnh của " Brexit" kêu gọi cải thiện quan hệ với Nga. Nửa năm trước Boris Djolson thuyết phục Anh hợp tác chặt chẽ với Nga chống quân khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông nói rằng: " Thật không đúng, khi nói tất cả những gì trong tay Putin đều có hại cho phương Tây".
Tất nhiên những lời đó được Kremli nghe thấy.
Tác giả Stiv Rozenberg.
Dịch theo BBC, phiên bản tiếng Nga.