Cô nói: " Các khái niệm đó cần phải miêu tả và phân chia. Anh có biết con người tiến hành cuộc chiến tranh với mục đích gì bên trong không ? Ví dụ ở chỗ chúng ta mọi người nói: Bander là anh hùng, còn ở Nga Bander là phát xít. Ở chỗ chúng ta Mazepa là anh hùng, còn ở Nga là kẻ phản bội Nga hoàng. Còn đối với chúng ta, những người Ukraine, thế nào là phản bội Nga hoàng?".
Theo lời cô, tất cả đều phụ thuộc vào con người tin vào cái gì, ngay cả khi những dự định thiện ý của một người muốn làm một việc gì đó, nhưng thế giới vẫn có thể lên án người đó.
" Tôi tự xem xét mình: Bây giờ người ta tặng tôi hoa, ngày mai có thể bị ném đá, còn ngày kia tôi có thể bị thiêu. Tôi sẵn sàng đón nhận. Trong lòng tôi có sự lựa chọn của mình và bất kỳ thế nào tôi vẫn chọn con đường của mình. Cũng như anh cũng sẽ đi trên con đường mình chọn. Điều đó như vật dễ vỡ, như sự nhượng bộ, như chiến tranh, như đối thoại về những người bị bắt. Anh đi trên lưỡi dao, chỉ chút không khéo léo - sẽ bị ngã vật sang một phía" - Savchenko nói thêm.
Theo Unian.