Những chủ nhân của chợ Cây số 7, những người trước đây bị tước quyền sở hữu, kêu gọi Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine Lusenko không lặp lại số phận của Cựu Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Yarema và Sokin, gọi vụ việc này là vụ cướp chợ Cây số 7 và là phép thử trách nhiệm đối với Lusenko trước cộng đồng xã hội, trước đó các đồng nghiệp của ông đã thất bại.
Trên đây là nội dung bức thư ngỏ của Cựu sở hữu chợ Cây số 7 Denhis Volosin, người đang đấu tranh đòi lại quyền sở hữu, gửi thư cho Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lusenko.
Theo lời của Volosin, Lusenko trong thời gian phát biểu đầu tiên của mình trên cương vị Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine có nhắc lại rằng những kẻ cướp lên nắm chính quyền bằng con đường tội phạm đã ăn cắp của chủ sở hữu chợ Cây số 7 một phần sở hữu và ông tuyên bố sẵn sàng khôi phục lại pháp luật. Theo lời của Volosin từ thời điểm thay đổi chính quyền trong nước chưa có Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao nào giúp trả lại quyền sở hữu cho chủ nhân hợp pháp.
Cũng theo lời của Volosin, thu nhập từ chợ được người của Enakievskovo chuyển cung cấp cho lực lượng khủng bố miền Đông Ukraine. Bức thư có đoạn:
" Mỗi đồng Gr từ chợ Cây số 7 do Enakievskovo làm ra - là một viên đạn của ly khai hàng ngày giết những người bảo vệ đất đai Ukraine! Yarema, Sokin ( hai cựu viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ukraine) không thể kết thúc vụ án cướp chợ Cây số 7 tới kết quả cuối cùng và kết thúc hoạt động của nhóm Ivanhiusenko - Avramova. Vụ án hình sự mở ra, đóng lại nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ không có ai bị trừng trị" - thông báo của Volosin và nhấn mạnh, sự bất lực như vậy của chính quyền gây tổn hại lớn tới uy tín của nhà nước không những trong con mắt của người châu Âu mà còn trong mắt của những người dân thường Ukraine.
Theo Lb.ua