Trên đây là tuyên bố của Liên hợp quốc về vấn đề người tỵ nạn trong thời gian Festival tại Kiev dành cho Ngày quốc tế về người tị nạn.
Các nhân viên của tổ chức Liên hợp quốc nêu rõ, tại Ukraine vấn đề này trở nên trầm trọng hơn sau khi Nga chiếm Crimea và bắt đầu cuộc chiến tại Donbass: Trong giai đoạn này có hơn 1,5 triệu người dân Ukraine tìm nơi trú ẩn mới ở nước ngoài.
Tổ chức Liên hợp quốc cũng không hiểu tại sao đã 2,5 năm trôi qua mà chính phủ Ukraine vẫn không giải quyết 3 vấn đề chính cho người tị nạn: Chỗ ở, việc làm và phục vụ y tế.
Những người tị nạn nói rằng hình như họ bị lãng quên, họ không thể tìm được việc làm, họ không có tiếng nói, không có ai để ý tới họ.
Tất cả những người di tản đều có một ý kiến giống nhau: Vị thế của họ bị hạ thấp: Họ bị kiểm tra như những tên tội phạm. Họ lo sợ, bất kỳ thời điểm nào cánh cửa nơi họ ở sẽ bị cơ quan cư trú gõ, nếu không có ai ở nhà thì lương và trợ cấp của họ sẽ bị hủy.
Những người hưu trí và tàn tật thì than phiền, cứ 6 tháng một lần họ lại phải tới cơ quan nhà nước để khẳng định lại trạng thái của mình rằng họ vẫn là những người hưu trí hoặc tàn tật - để nhận những khoản tiền không đủ trả cho dịch vụ nhà ở.
" Nhà nước không cần những người phải sơ tán như chúng tôi. Những người dân di tản, là những người không ai cần, bị bỏ rơi, mặc cho số phận. Chúng tôi tự phải tìm cách giải quyết các vấn đề của mình, bởi vì chúng tôi không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào" - Sergei Sevchenko là người sơ tán từ Donetsk chia sẻ như vậy.
Theo podrovnosti .ua