Trên đây là thông báo của ông trên Facebook.
Cũng nên nhắc lại là năm 2013, ông cũng làm việc tại công ty này.
Họa sĩ người Odessa là Aleksandr Roitburd lên tiếng phản ứng ngay: " Xin chúc mừng! Hy vọng rằng ở New York, trong những chiếc xe buýt không có ai bàn về việc anh có chuyên nghiệp hay không đối với vị trí đó và vì rằng anh có bằng cấp chuẩn".
Trước đó Borovik thông báo rằng, anh sẽ không tin vào tổng thống Ukraine Porosenko nữa: " Tôi đã một lần tin, nhưng sẽ không tin nữa. Tại Odessa tôi có cảm giác mình là tù nhân chính trị bị nhốt chung cùng lũ tội phạm hình sự. Trong phòng giam chung ấy, tư cách đạo đức của anh bị coi như sự yếu đuối. Trong thế giới tội phạm hình sự có luật riêng của mình, tiền của mình, ông chủ của mình. Chúng đồng thanh gầm gừ, khi anh có ý định nói ra ý kiến của mình, thì sẽ bị ngáng chân cho bị ngã khi đi qua. Đôi khi, khi không có ai quan sát, có thể anh sẽ bị đánh kín, không để lại vết bầm tím và anh sẽ ngồi như phải nuốt bàn là nóng trong họng: Không thể hít vào cũng không thể thở ra. Trưởng nhà tù biết tất cả những chuyện đó, nhưng thường xuyên nhìn sang phía khác. Đôi khi ông ta thông qua những người của mình đặt những kẻ tù nhân làm những chuyện đề phòng như vậy. Để cho những nhà chính trị không làm ầm ĩ lên. Đội ngũ của ông ấy ( ý nói Saakasvili) ở đó là như thế đó".
Theo báo đời sống Odessa