Hôm nay những bà mẹ của các nạn nhân trong vụ thảm họa tại nhà Công đoàn Odessa ngày 2/5/2014 kéo tới Quốc hội Ukraine. Hai năm trôi qua, nhưng tên của các thủ phạm vẫn chưa được nêu . Các đại diện của Blok đảng đối lập trong quốc hội đã gặp thân nhân của những người chết. Các đại biểu quốc hội hứa, họ sẽ đòi kết quả điều tra không những từ phía Ukraine, mà còn từ phía quốc tế.
" Đã đốt những công dân Ukraine. Trong đó có các công dân Ukraine rất xứng đáng. Con trai tôi, 33 tuổi , là kiến trúc sư máy bay, con trai tôi là người rất xứng đáng" - Tamara Marikoda, mẹ của một nạn nhân nói.
" Tất cả chúng tôi muốn, nguyện vọng của chúng tôi rất đơn giản là trừng trị những kẻ có tội trong vụ này. Tất cả chỉ có vậy" - Viktoria Machulko, chủ tịch của Hội đồng các bà mẹ nói.
Nhicolai Skorik, đại biểu quốc hội, đảng Blok đối lập tuyên bố:
" Chúng tôi tiếp tục gây áp lực quốc tế lên chính quyền Ukraine, sẽ thu hút sự chú ý của Cộng đồng thế giới về những gì đang diễn ra. Thứ hai - quan điểm của chúng tôi đối với tất cả các vụ án - phụ thuộc trực tiếp vào quốc hội",
Theo podrovnosti.ua