Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Vụ cướp táo tợn giữa ban ngày tại Kiev: Cạnh nhà băng một người bị cướp túi với 2 triệu grivna

Thứ năm, 02/06/2016 | 04:04

Vụ cướp táo tợn giữa ban ngày tại Kiev: Cạnh nhà băng một người bị cướp túi với 2 triệu grivna

Tại Podole, những kẻ bịt mặt tấn công một người đàn ông cạnh nhà băng, cướp của ông chiếc túi với số tiền rất lớn.
" Vào khoảng 11 giờ 30, một người đàn ông 38 tuổi, dân Kiev gọi điện thông báo cho cảnh sát về việc  ông bị cướp. Tới hiện trường, nhóm điều tra xác định được rằng, nạn nhân nhận số tiền 2 triệu gr trong két gửi tại ngân hàng, cho vào túi , bước ra phố và đi về hướng để xe của mình được đỗ tại vỉa hè. Vừa để chiếc túi vào ba ga thì ông bị hai kẻ bịt mặt đánh mạnh vào đầu và cướp đi chiếc túi. Sau đó bọn chúng ngồi vào chiếc xe Wolfragen Golf màu xanh và tẩu thoát. Những tên cướp đeo mặt nạ đen, găng tay đen".
Trên đây là thông báo của cảnh sát Kiev.
Các nhân viên  điều tra nhanh chóng nghiên cứu hiện trường, hỏi nhân chứng. Chỉ sau 30 phút đã tìm thấy chiếc xe cùng biển số như những người làm chứng miêu tả. Nhưng người lái  xe cũng như chiếc xe chả có liên quan gì đến vụ cướp kể trên. Những kẻ tội phạm đã sử dụng cái gọi là " chiếc xe đóng thế".
Nạn nhân bị chấn thương nhẹ, từ chối tới bệnh viện. Vụ việc đã được khởi tố.
Cũng trong ngày hôm nay, tại tỉnh Zaporoze xảy ra vụ cướp nhà băng:
"  Vào lúc 14 giờ 32, có 4 kẻ bịt mặt xông vào chi nhánh ngân hàng , trong tay bọn chúng có vật dụng giống như súng tự động. Đe dọa các nhân viên ngân hàng bằng vũ khí, bọn cướp cướp được số tiền 150 ngàn gr, sau đó bỏ trốn trên chiếc xe ВАЗ. Không có ai bị thương vong, cảnh sát Zaporoze phát lệnh truy nã" - thông báo của cảnh sát tỉnh Zaporoze .
Xung quanh chủ đề trộm cướp, phóng viên podrovnoti sưu tầm một câu chuyện có thật hiện nay tại một làng của Ấn độ với chủ đề: Làng Ấn độ với những ngôi nhà không cánh cửa.
Thật khó hình dung có một làng, tại đây không nhà nào có cửa. Chuyện khó tin? Nhưng đó là chuyện có thật. Đó là làng có tên là Sanhi Signanper, tại Ấn độ. Tại làng này có hơn 300 toà nhà gồm : Nhà riêng, những cửa hàng, những trường học và cả những nhà băng - và tất cả đều không có cửa. Chỉ có nhà vệ sinh, theo yêu cầu của phụ nữ, nơi ra vào chỉ treo một tấm mành mỏng và cũng không có cửa.
Những người dân địa phương không bao giờ có cảm giác bị tấn công và  hoặc lo bị mất trộm. Tiền được giữ trong hộp không khoá, còn vàng bạc quý giá được để ở những nơi dễ thấy nhất. Bởi vì tất cả người dân ở đây tin rằng họ được Chúa Trời Sanhi và Saturna bảo vệ.
Theo truyền thuyết cổ , nhiều trăm năm trước , tại đây xảy ra vụ lũ lụt. Dòng nước lũ mãnh liệt đã đem tới bờ sông ở đây một viên đá. Khi một người chăn bò tò mò đụng gậy vào viên gạch bằng đá này thì từ đó có máu chảy ra . Cũng trong  đêm ấy, già làng mơ thấy một giấc mơ thần, rằng Chúa Trời cấm dân làng làm cánh cửa các nhà và hứa sẽ bảo vệ họ khỏi bất kỳ sự nguy hiểm nào. Viên đá thần được người dân đặt ở trung tâm thành phố.
Và các cửa, các khóa được tháo bỏ khỏi tất cả các ngôi nhà, các căn hộ. Và đã nhiều thế hệ tại đây tuân theo nguyện vọng Chúa Trời của mình. Chỉ đôi khi tại một vài chỗ ra vào người ta đặt những thanh gỗ, không phải để phòng trộm, mà đề phòng thú dữ.
Hàng ngày có hàng ngàn khách du lịch tới tham quan ngôi làng kỳ diệu này.
Theo segodnya .ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN