Ông có ý kiến như vậy khi bình luận chiến thắng của nữ ca sĩ Ukraine trong cuộc thi " Tiếng hát truyền hình châu Âu":
" Tôi yêu đất nước mình, như trước đây. Và nếu như bây giờ Tổ quốc bị những kẻ xâm lược lãnh đạo - Điều đó đất nước không có lỗi, mà lỗi nhiều là do chúng ta. Mỗi người có thái độ khác nhau trước sự sáng tạo của Dzamana, nhưng cô ấy đại diện cho Ukraine và đã chiến thắng. Đó là điều quan trọng chủ yếu. Yêu Tổ quốc mình- điều này không có nghĩa là căm ghét hàng xóm".
Tại sao bây giờ Skorik vẫn ngồi ở Quốc hội mà không cầm súng chống quân xâm lược, thực hiện nghĩa vụ Hiến pháp của người công dân, Cựu tỉnh trưởng Odessa không giải thích.
Theo dumskaya .net