Phóng viên của segodnya kể lại rằng: " Từ người quan toà phả ra mùi rượu. Vị thẩm phán có ý định bỏ đi, viện lý ông có quyền bất khả xâm phạm và từ chối thử tes say, nhưng chuyên viên xét nghiệm khẳng định ông bị say, do vậy bị thu bằng lái xe, nhưng ông không chịu ký vào biên bản".
Sau các thủ tục cần thiết, vị thẩm phán được tự do. Nữ trợ lý tại toà của ông là Aksenova cho biết, hôm đó ông làm việc tại toà án tới 18 giờ. Mọi việc bình thường. Sáng hôm thứ tư có tin toà Primor bị đặt mìn. Các nhân viên chuyên môn kiểm tra toà nhà, không phát hiện có chất nổ. Vị quan toà có mặt tại nơi làm việc bình thường, chứng cứ vụ say hồi đêm không được khẳng định. Ở toà người ta nói rằng có thể có ai đó trong những kẻ không tốt cố tình tạo ra vụ việc nhằm làm mất uy tín của ông. Ông là vị thẩm phán từng xem xét nhiều vụ án gây tai tiếng.
Ví dụ ngày 27/4 vừa rồi ông tuyên án 1 vụ cướp gây thiệt hại 250 gr bằng án phạt tù với kẻ mắc tội 60 ngày. Còn năm ngoái một cán bộ nhận hối lộ 3 ngàn đô la thì ông chỉ ra phán quyết án treo thử thách.
Vụ án quan toà quận Malinovskovo Aleksei Buran nhận hối lộ 500 ngàn gr tháng 3 vừa rồi , bắn lại các nhân viên của Cục phòng chống tham nhũng khi bị khám nhà, sau đó bị bắt. Từng có ý định cắt máu tự sát nhưng không thành. Hiện vị thẩm phán này bị tạm giam 2 tháng để làm án.
Theo segodnya .ua