Tại toà kẻ giết người tuyên bố: " Tôi hiểu tội của tôi nặng như thế nào. Cho tôi gửi lời xin lỗi, mặc dù tôi hiểu rằng, những lời xin lỗi này chả có giá trị gì".
Vụ án xảy ra trên lãnh thổ của quận Egorevski . Kẻ giết người - Aseev , 28 tuổi bị bắt gần nhà, hắn thú nhận đã phạm tội ác giết người.
Hắn kể lại rằng, cạnh toà nhà bỏ hoang của nhà máy bia, buổi chiều các tay chơi mô tô tụ tập để biểu diễn ca nhạc, kết thúc cuộc dã ngoại. Mọi người uống rượu và Aseev xin gia nhập cuộc vui. Xảy ra mâu thuẫn. Hắn kể lại, hắn bị hạ nhục, bị lấy mũ bảo hiểm, nên quyết định dọa đám tay chơi này. Về nhà, lấy súng, quay trở lại, bắn chỉ thiên và vô tình bắn trúng 1 người. Sau đó hắn quyết định bắn nốt những người còn lại để xoá dấu vết. Một người địa phương bị thương, hắn dùng dao giết chết.
Hắn còn kể lại, một cô gái van xin hắn tha mạng, bởi vì cô còn có con nhỏ. Hắn đồng ý tha cho cô gái, nhưng đòi cô chở về nhà. Cô gái quay trở lại lều và bấm nút báo động. Kẻ giết người không phát hiện ra trong lều vẫn còn một cô gái thứ hai nữa.
Theo segodnya .ua