Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tại Balan một đứa trẻ được sinh ra sau khi bà mẹ bị chết đã 2 tháng

Thứ hai, 25/04/2016 | 03:25
Cổng thông tin điện tử về y học Medical Express đã tường thuật lại 1 trường hợp  kỳ diệu, khi các bác sỹ đã giữ được cơ thể sống của một phụ nữ mang thai trong vòng 55 ngày, sau khi bà bị chết não, trong đó lại cứu được đứa con.

Tại Balan một đứa trẻ được sinh ra sau khi bà mẹ bị chết đã 2 tháng

Người phụ nữ này sống 10 năm với căn bệnh ung thư não, nhưng từ chối mổ vì sợ biến chứng. Cuối năm 2015 bà được đưa tới viện trong tình trạng bất tỉnh. Khối ung thư đã phát triển, chèn ép làm máu không được lưu thông, dẫn tới não bộ bị chết.
Các bác sĩ đã kết luận, não bộ không thể hồi phục, nhưng hoãn đưa kết luận về cái chết hoàn toàn vì người phụ nữ đang có mang.
Đây là cuộc đấu tranh rất dài gần 2 tháng. Các bác sĩ muốn kéo dài thời gian hơn cho thai nhi, nhưng đã tới thời điểm đứa bé có thể bị nguy hiểm tới tính mạng, nên các bác sĩ quyết định mổ cứu đứa trẻ.
Sau khi sinh đứa bé cân nặng chỉ 1 kg, nhưng 3 tháng qua đã đạt 3 kg và được xuất viện. 
Còn người mẹ, sau khi sinh, các bác sĩ đã ngắt các máy móc duy trì sự sống của cơ thể.
Theo podrovnosti.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN