Saakasvili than phiền trên mạng xã hội: " Chả lẽ người ta đánh giá tôi rẻ thế ư? Tôi còn biết cụ thể đơn đặt ấy xuất phát từ đâu. Mỗi lần khi trên mạng hay trên máy tính xuất hiện những thứ đó, chúng tôi biết rằng đó là lại có một nhóm công dân của chúng ta muốn kiếm miếng bánh mỳ. Thôi thì tôi cũng mừng cho họ".
Theo như thông báo, công ty quảng cáo nhận được đơn đặt hàng chống Saakasvili trên toàn hệ thống mạng Internet với giá 20 ngàn đô la . Tuy nhiên nữ nhân viên quảng cáo đã cảnh báo cho nhà chính trị biết, hoàn toàn ủng hộ ông và từ chối số tiền đó. Cô cũng báo cho Saakasvili biết rằng hãng này có thể nhờ người khác của hãng khác, vì thế Tỉnh trưởng Odessa cần phải chuẩn bị cho chiến tranh thông tin mới.
Theo báo đời sống Odessa