Còn Công tố viên Viện kiểm sát tối cao Ukraine Kusenko thông báo:
" Vụ án liên quan tới việc chiếm hữu bất hợp pháp các căn hộ của nhà nước trong thời gian Kasko tại chức tại Viện kiểm sát bằng cách lừa dối! Thực tế, Kasko 2 lần nhận căn hộ theo diện công chức, trong khi các cán bộ khác cùng trẻ nhỏ xếp hàng nhiều chục năm chờ tới lượt, nhưng vẫn không được nhận. Chúng tôi có đủ tài liệu về sự lừa dối này".
Luật sư của Kasko là Gruskoves thông báo, đêm 10/4 vào lúc 22 giờ, cạnh nhà hát Ivan Franko, những kẻ lạ mặt đã dùng chất gì đó làm cho các cánh cửa xe của Kasko không mở được, sau đó những kẻ lạ mặt tới xưng là nhân viên viện kiểm sát, đọc tờ giấy nội dung buộc tội ông ngay giữa phố.
Luật sư Gruskoves cho rằng Kasko bị theo dõi bí mật.
Hôm nay trả lời phỏng vấn họp báo tại Kiev, Kasko thông báo rằng ông bị trả thù vì các cải cách ông tiến hành tại Viện kiểm sát tối cao Ukraine và bây giờ người ta đang ép ông phải rời Ukraine.
Theo podrovnosti.ua