Đêm mồng 4/4, đội cảnh sát tuần tra đang làm nhiệm vụ truy tìm một vụ cướp xảy ra ở công viên Gorkovo, thành phố Odessa. Trong khi tìm kiếm trên phố Varnhenskaya, họ phát hiện một đôi nam, nữ dáng vẻ đáng ngờ. Người phụ nữ ném vỏ chai về phía các nhân viên cảnh sát và không phản ứng khi được yêu cầu hãy bình tĩnh. Khi kiểm tra giấy tờ, trong túi của người đàn ông các nhân viên cảnh sát phát hiện có vật ,giống như súng.
Cảnh sát yêu cầu không được chạm vào súng và hai tay phải ôm lấy đầu không được người đàn ông thực hiện, hắn còn có âm mưu rút súng của mình khỏi túi. Cảnh sát cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí. Nhưng vô hiệu . Cảnh sát bắn chỉ thiên, người đàn ông bỏ chạy, rút súng bắn về phía cảnh sát .
Một vài xe của các nhóm cảnh sát khác tới hỗ trợ truy tìm kẻ lẩn trốn.
Sau 5 phút hắn bị bắt. Khẩu súng bị ném đi cũng được tìm thấy và trao lại cho điều tra viên.
Kẻ thanh niên bị bắt là người Odessa 24 tuổi, vừa thi hành án vì một tội nặng . Hắn mới được ra tù chưa đầy 2 tháng.
Theo đời sống Odessa