Boroviik trả lời rằng, ông sẽ tới Uỷ ban an ninh quốc gia, thay cho việc viết lên mạng xã hội.
Palisa khẳng định rằng Borovik dự định làm mất ổn định tình hình trong vùng . Ông còn gợi nhớ lại Borovik từng học trường an ninh thời Liên xô KGB.
Brovik đáp lại rằng, Palisa cố ý bôi nhọ ông, bởi vì tại Odessa bắt đầu quá trình đấu tranh chống tham nhũng.
Brovik cho rằng những phát ngôn của Palisa là đáng buồn cười và nêu rõ, nếu như ai đó biết được công việc của điệp vụ nước ngoài tại Ukraine , nếu ai đó phát hiện ra mạng lưới gián điệp thì các thông tin đó cần phải được tới Uỷ ban an ninh quốc gia, chứ không phải viết lên mạng xã hội.
Trả lời phỏng vấn kênh 112 Borovik kể rằng, ông vào quân đội và lọt vào KGB , sau đó được chọn học trong trường của KGB tại Moscow, học tại đó 3 năm, nghiên cứu luật và học 3 ngoại ngữ. Khi vừa mới bắt đầu dạy các môn chuyên ngành về KGB thì ông bỏ học vì không thích.
Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc ông có còn giữ các mối liên lạc với KGB, Borovik nói, ông biết một số người học hết khoá học và hiện nay làm trong Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine. Và " các mối liên hệ" của ông chấm dứt tại đây.
Theo báo Đời sống Odessa