Theo lời của các nhân chứng thì bọn lừa đảo dựng ra vở kịch để ăn cắp tiền của những người qua đường vốn không vô tình với nỗi đau của người khác.
Một phụ nữ có tên là Anzela kể lại trường hợp bị lừa của bà: " Sự việc xảy ra tại phố L. Smita cắt phố Panteleimovskaya, trong một cửa hàng. Một phụ nữ có bộ dạng bình thường bỗng nhiên ngã đổ vào người bà, như thể bị ngất, tay ôm chặt lấy vùng tim và ép bà vào chân tường, có một cô gái trẻ khác, sau này tôi mới hiểu đó là " con gái" của bà ta, mặt tràn nước mắt, kèm tiếng khóc " mẹ ơi".... Sau đó thêm một phụ nữa tới giúp, bệnh nhân tỉnh dần. Cả toán người này mau chóng bước ra ngoài phố. Lúc này Anzela mới nghĩ là cần mua một chai nước và định trả tiền... Nhưng hỡi ôi, ví của cô không thấy nữa. Còn chủ cửa hàng thì nói, có thể Anzela không đem ví tiền theo người. Xung quanh hiện chả có ai. Ba người phụ nữ ban đầu đã nhảy lên taxi đi xa rồi. Ở Odessa có hình thức lừa mới như vậy đấy, mọi người xin cảnh giác.
Theo báo đời sống Odessa