Quyền Phó tỉnh trưởng Odessa, Đại biểu Hội đồng thành phố Odessa Sasa Borovik bị bế trên tay đem ra khỏi phòng họp . Hôm nay là lần đầu tiên ông tham dự phiên họp của thành phố và phát biểu ở phần cuối buổi họp:" Tôi có cảm giác những vấn đề được thảo luận tại Hội đồng thành phố không quá quan trọng như ở Odessa. Tôi đã lâu không đến họp, bởi vì nếu tôi đến, có nghĩa là tôi hợp pháp hoá chính quyền mà trong thời gian bầu cử đã bị đánh cắp. Nhưng 75 ngàn người Odessa bỏ phiếu cho tôi, tôi tự hào đại diện cho họ. Tôi biết có nhóm nào đó đứng sau trạm xăng, tôi muốn hiểu những ai trong nhóm ấy".
Borovik nói thêm, Hội đồng thành phố cần xem xét kỹ những ai được hưởng trợ cấp.
Cần lưu ý là, có những người đón nhận lời phát biểu của Borovik bằng những tràng vỗ tay, còn những người khác thì bật cười.
Khi Borovik vừa xuống khỏi bục phát biểu , Đại biểu Dmitri Palpatin cầm bó hoa tiến tới gần Borovik, vòng tay ôm lấy thắt lưng ông và bế
ông ra khỏi sảnh họp, sau đó đóng cửa lại.
Ở bên ngoài Borovik nói với các nhà báo rằng, ông sẽ báo với cảnh sát về việc bị sử dụng vũ lực và tuyên bố sẽ tiếp tục tới dự họp.
Theo báo đời sống Odessa .