Hôm thứ bảy, ngày 23/1, Tổng thống Ukraine Poroshenko tặng thưởng Huân chương Tự do cho lãnh đạo nhóm nhạc Rok “ Okean Elzưi”, Svatoslav Vakarchuk.
Huân chương này dành cho những công dân có những cống hiến nổi tiếng trong việc khẳng định quyền toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của đất nước. Theo lời của Vakarchuk, anh quyết định không từ chối nhận Huân chương, mặc dù không phải là người thích được nhận phần thưởng. Trong dịp này, nhạc sĩ không bỏ lỡ cơ hội thẳng thắn nói về tình hình hiện nay ở trong nước:
“Tôi cảm ơn vì Huân chương, nhưng tôi nói, rất tiếc chỉ những huân chương không thể làm thay đổi được tình hình của đất nước. Tôi nói rằng, có kẻ thù bên trong – Tham nhũng, bất công lớn, thiếu những thứ để chứng minh một cách thực tế rằng, chính quyền hiện nay thay đổi tận gốc rễ. Để chiến thắng được kẻ thù bên trong đó, cũng cần các anh hùng, những “ Thiên thần”, nhưng hôm nay không có các anh hùng trong chính quyền, trong chính trị”.
Theo segodnya.ua