Ông nói rằng, cái khó của Ukraine – Đó là những nhà chính trị không yêu dân mình .
Saakasvili tiếp tục kể: “ Một doanh nhân vừa nói với tôi, trước đây các nhà chính trị Ukraine ăn cắp trong nền kinh tế đen, còn bây giờ thì ăn cắp từ nền kinh tế thực tại. Thật khó không thể không đồng ý với doanh nhân ấy: Sự trộm cắp diễn ra ngay trước mắt tất cả mọi người. Tham nhũng là một từ rất nên thơ cho tất cả những gì diễn ra. Đó là sự trộm cắp bình thường, trộm cướp. Thành lập ra hệ thống, trong đó không thể không làm gì. Nhân dân Ukraine đổ máu chẳng vì cái gì cả”.
Theo lời của Saakasvili, đối với ông, những nhà chính trị chia làm 3 loại: “ “ Loại thứ nhất muốn có tượng khi còn sống, loại thứ hai – sau khi lãnh đạo, còn loại thứ ba- có tài khoản nhà băng ngay bây giờ. Thật tiếc, tại Ukraine tôi chưa gặp nhà chính trị nào yêu nhân dân mình. Nhưng họ yêu tài khoản của mình trong nhà băng, yêu du thuyền và các tài sản khác. Và đây là cái khó của Ukraine. Cần phải làm mới lại toàn bộ đội ngũ công chức nhà nước bằng những người thông minh và có kỷ cương và tiếp vào dòng máu mới cho một cơ thể đang bị đau ốm, tuyệt vọng”.
Tỉnh trưởng Saakasvili cũng giải thích đối với ông tinh thần là gì. “ Tinh thần, đó là chúng tôi muốn mọi người đều có điều kiện như nhau. Đó là, nhân dân muốn có trật tự và chúng tôi sẽ đạt tới. Nhờ có tinh thần anh hùng, Ukraine đã đứng vững trước chiến lũy, tuổi trẻ tự hào với Quốc kỳ và Quốc ca. Nhưng tinh thần của nhân dân phải được thể hiện trong chính phủ của mình, nhưng bây giờ điều đó không có. Để đấu tranh chống tham nhũng, cần muốn điều đó. Bản thân không được tham nhũng”.
Theo lời ông, cần chính sách kinh tế mới, bỏ qua các thủ tục cho phép rườm rà. “ Tôi thông báo rằng, tôi làm kinh doanh là để cho sức khỏe , chứ không phải để chạy theo mấy tờ giấy. Cần thực hiện kiểm tra doanh nghiệp chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, có lệnh của tòa. Những biện pháp đó có thể thực hiện trong vài tháng. Cần bẻ gãy xương cán bộ quan liêu. Kẻ có tội phải ngồi tù” _ Saakasvili kết luận.
Theo segodnya.ua