“ Thành phố Kharcov có tiềm năng mạnh nhất về công nghệ thông tin, tối thiểu là thủ đô của công nghệ thông tin của Đông Âu. Ở đây có 15 ngàn chuyên viên máy tính, sẵn sàng làm việc không chỉ cho gia đình mình, mà còn cho đất nước, cho thành phố. Nhưng tiếc thay , tiềm năng to lớn của thành phố đang chết mòn, liên lạc với Nga bị cắt, Liên minh châu Âu hiện tại còn xa. Không được để điều đó xảy ra. Cần phải thông qua các biện pháp đặc biệt, để Kharcov phát triển. Thực hiện việc ấy như thế nào? Cần phải giải phóng mọi người. Có 15 ngàn chuyên viên máy tính, nhưng các nhân viên chính quyền đóng cửa doanh nghiệp. Đó là sự xấu hổ . Còn chúng ta cần gia đình mình, cần tương lai của đất nước mình, Cần phải chuyển hướng 180 độ”.
Tỉnh trưởng Saaakasvili lưu ý, tầm quan trọng của Kharcov như là thành phố công nghiệp và trung tâm giáo dục. Ông kêu gọi: “ Chúng ta nhất định kéo Ukraine ra khỏi đầm lầy và tiến lên phía trước. Và rất quan trọng, bắt đầu từ Kharcov. Đó là thành phố với tiềm năng vô cùng lớn, Kharcov, đó là một Ukraine khác”.
Saakasvili tuyên bố, ông tin vào mọi người, vào tiềm năng của con người: “ Chính vì thế, nguồn lực chính đối với Kharcov, đó là con người: Người Kharcov cởi mở, tốt bụng, thân thiện và tích cực. Vừa rồi tôi được tiếp xúc với người dân Kharcov gần hơn, đó là những người tuyệt vời. Nhưng rất tiếc, họ nhìn vào ngày mai không có niềm hy vọng, mà còn với nỗi sợ hãi, làm thế nào để nuôi các con của mình. Tôi đi tàu điện ngầm, có một phụ nữ trẻ cùng con gái là Alisa tới gần tôi. Chúng tôi nói chuyện và tới một thời điểm người mẹ bật khóc và kể rằng, cô bị mất việc đã 4 tháng và hiện không biết sẽ nuôi con bằng gì. Nhưng ít phút sau cô nói, chúng tôi sẽ vượt qua được. Cô nói rằng “ Chính chúng tôi đã làm cô ấm lại” – Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili kể.
Theo segodnya.ua