Theo lời kể của Thư ký thứ nhất lãnh sự quán Ukraine Evgenhi Ignatovskoi, tại thủ đô nước này có hai chị em bị giết do khủng bố, mẹ của cô gái và một trong 2 đứa trẻ. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hôm thứ sáu, nhóm khủng bố tấn công vào một khách sạn địa phương và một quán café: Trước tiên bọn chúng nã đạn vào tòa nhà, sau đó ném lựu đạn làm ít nhất 23 người thuộc 18 quốc gia bị chết, hàng chục người bị thương. Thủ phạm của vụ khủng bố này là tổ chức Al Qae de.
Quán café bị khủng bố do gia đình người Ukraine làm chủ đến từ Kharcov. Quán café này tương đối nổi tiếng tại đây: Hai chị em chủ quán bị giết: Yana và Viktoria 36 và 38 tuổi, ngoài ra 40 khách hàng của quán cũng bị thiệt mạng. Theo lời của các nhân viên chính quyền địa phương, bọn khủng bố quyết không để ai sống sót: Yana bị thương vào bụng, nhưng bị bọn chúng bắn bồi tiếp vào đầu, Viktoria và mẹ cô bị chết ngay tại chỗ, còn đứa con của Viktoria bị chết vì ngạt khói do cháy vì lựu đạn.
Theo segodnya.ua