Evgenhi Klopota là một thày giáo khoa tâm lý của trường Đại học tổng hợp Zaporoze. Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với chủ đề: “ Làm thế nào để một người khiếm thị có cuộc sống đầy đủ”.
Các sinh viên của trường nói rằng, họ rất thú vị khi nghe các bài giảng của thày. Thày truyền cảm tới mọi người những điều mà họ thấy cần thiết và muốn học. Ngoài ra thày còn củng cố kiến thức bằng những bài học thực tế, bằng những trò chơi thú vị. Thày có cách tiếp cận với các tiết giảng rất hay nên không sinh viên nào bỏ các bài giảng của thày.
Thày giáo Evgenhi bị trấn thương và bị mù 6 năm trước. Tuy nhiên, bệnh tật, tai nạn không làm thày nản lòng. Thày còn học nhạc, chơi thể thao , vào trường Đại học và tốt nghiệp khoa tâm lý.
Evgenhi nói, ông rất muốn học khoa tâm lý vì muốn được tiếp xúc với mọi người, muốn giúp đỡ mọi người, muốn các công việc sáng tạo.
Evgenhi có bằng phó tiến sĩ từ 12 năm trước. Sau đó anh chuẩn bị luận án tiến sĩ với chủ đề: “ Những nền tảng tâm lý học hội nhập cộng đồng xã hội đối với những người khiếm thị mắt”. Anh kể lại anh đã đọc ngàn rưởi cuốn sách nghiên cứu về tâm lý học. Không có cuốn sách nào được viết cho người khiếm thị, vì thế anh phải nghe ghi đĩa.
Trong cơ sở luận án của mình, Evgenhi đã chứng minh- trường hợp của anh là một ví dụ: Những người khiếm thị có thể sống cuộc sống đầy đủ. Anh nói: “ Tôi có gia đình, có con trai, có nhiều bạn bè, những người khác nhau, đó là điều bình thường, cuộc sống bình thường”.
Hiện nay tại Ukraine có 65 ngàn người bị mù. Evgenhi nói: Anh sẽ rất vui, nếu các nghiên cứu của anh giúp đỡ được ai đó. Thành tích của Evgenhi – là kết quả của hàng chục công trình nghiên cứu khoa học. Anh làm công tác đào tạo và là nhà chuyên gia cố vấn tâm lý. Anh nói sẽ không dừng lại ở đây.
Theo segodnya.ua