Thay vì một giờ bay theo kế hoạch, chiếc Boeing phải bay trên bầu trời sáu tiếng rưỡi đồng hồ, cố gắng hạ cánh xuống sân bay Odessa.
Nhưng hôm qua sương mù dày đặc, vì thế các nhân viên dẫn đường của sân bay Odessa không cho phép hạ cánh. Chiếc Boeing đầu tiên đành phải bay vài giờ trên bầu trời, sau đó bay về Kiev với hy vọng đáp xuống đó. Nhưng tại Kiev, không rõ nguyên nhân gì, máy bay lại quay trở lại Odessa. Cuối cùng khi lượng nhiên liệu sắp kết thúc, đội bay quyết định hạ cánh xuống sân bay quốc tế Odessa. Nữ tiếp viên hàng không giọng còn run vì quá hồi hộp thông báo chuyến bay kết thúc an toàn.
Các nhà báo cho biết, sân bay Odessa không được trang bị hệ thống “ Hạ cánh khi không nhìn thấy gì”.
Theo culturoment