Trong những tháng cuối, theo đường dây nóng của cảnh sát 102 thường xuyên có thông báo bị đặt mìn tại các tàu điện ngầm, các tòa nhà chính phủ, các cửa hàng, nhà ga, các nhà hàng ăn nhanh. Các nhân viên thực thi pháp luật thủ đô đã kiểm tra kỹ các nơi được thông báo – kết quả - không tìm thấy bom, mìn, đó là các báo động giả.
Hôm nay tại một điểm trực của cảnh sát tại bến tàu điện ngầm mang tên “ Lesnaya”, một công dân báo và chỉ cho cảnh sát một người đàn ông khả nghi, trong khi nói chuyện bằng điện thoại của mình, vài lần nhắc tới câu “ đặt mìn”.
Cảnh sát mời người đàn ông tới phòng làm việc. Tại đây người đàn ông được xác định danh tính và anh ta thú nhận có tham gia vào hàng loạt các vụ thông báo đặt mìn giấu tên. Có lần người này còn tự giới thiệu làm trong cơ quan đặc biệt. Anh ta còn tự cho rằng “ là người cảnh sát không thể tìm ra”.
Vụ việc đã được khởi tố - kẻ thích đùa phải đối diện với án tù 6 năm.
Theo segodnya.ua