Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Lời chúc mừng năm mới của Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko

Thứ sáu, 01/01/2016 | 07:58
Kính thưa đồng bào Ukraine ruột thịt!

Lời chúc mừng năm mới của Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko

Năm thứ 15 của thế kỷ 21 đã đi vào lịch sử. Chúng ta đã đứng vững và bảo vệ đất nước. Chúng ta trở nên không những già hơn, mà còn thông minh hơn và mạnh hơn…Điều cơ bản – trở nên một dân tộc thống nhất hơn, dân tộc Ukraine. Và hơn lúc nào hết, chúng ta cảm thấy những bờ vai sát cánh bên nhau, những trái tim cùng nhịp đập, ngay cả trong suy nghĩ.
Hòa bình và yên tĩnh, tự do và độc lập, thịnh vượng và thống nhất – Đó là những ước vọng của mỗi chúng ta.
Và trong ngày lễ hôm nay, chúng ta nghiêng mình kính cẩn trước các binh sĩ Ukraine. Những người hiện nay không đứng cạnh bên bàn tiệc ấm cúng, mà ở nơi lạnh giá nơi chiến hào. Những người không cầm ly rượu trên tay, mà sẵn sàng tay súng.
Vinh quang thuộc về những người anh hùng!
Nếu như bằng những nỗ lực chung của Lực lượng Vũ trang của chúng ta, của các nhân viên “ tự vệ”, của các nhà ngoại giao và của các đối tác quốc tế, chúng ta đã ngăn chặn được cuộc tấn công toàn diện của Nga, nếu như chúng ta không cho kẻ thù bên ngoài làm suy yếu bên trong nội bộ chúng ta bằng các xung đột chính trị , thì năm tới mỗi chúng ta có thể nói: Những điều xấu nhất - đã ở phía sau.
Và rất biểu tượng, chính vào đêm trước năm mới chúng ta đã giành được vài quyết định quan trọng của Liên minh châu Âu. Sang năm tới, tấm màn giấy giữa Ukraine và Liên minh châu Âu sẽ được tháo bỏ. Những công dân của chúng ta có thể được tự do thăm châu Âu, theo công việc cũng như nghỉ ngơi, trao đổi nhân đạo. Chuyển động trên con đường đó nhất định phải song phương.
Sự liên kết với châu Âu đòi hỏi phải chiến thắng tham nhũng. Tất cả những tiền đề cho cuộc đấu tranh đó đã được chúng ta bảo đảm. Đã mở ra các cơ quan chống tham nhũng độc lập mới, chính trị và nguyên tắc. Trải qua thi tuyển, những người với những phẩm chất mới sẽ vào đó. Vào đó để làm việc dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cộng đồng xã hội.
Từ ngày 01/01 bắt đầu có hiệu lực vùng thương mại tự do và sâu và toàn diện với Liên minh châu Âu. Trong vòng vài năm, chúng ta sẽ đền bù những thua lỗ lớn do Nga mang lại cho Ukraine. Chính việc Moscow đóng  cửa thị trường đối với hàng hóa Ukraine và những nhà sản xuất Ukraine, sự gây hấn mạnh về kinh tế - còn là một cuộc chiến tranh chống lại chúng ta. Không tấn công được bằng quân sự - âm mưu bóp nghẹt kinh tế và phá hoại xã hội.  Nhưng nhất định họ sẽ thất bại!
Đồng bào Ukraine thân mến! Chúng ta nhìn vào tương lai với niềm lạc quan và hy vọng.
Tôi chúc mọi người sức khỏe,
Hòa bình, cùng tình yêu ruột thịt,
Chúa sẽ ủng hộ chúng ta!
Không ai nghi ngờ những câu nói đó của Ivan Franko, rằng mọi việc của chúng ta sẽ tốt đẹp! Ukraine sẽ châu Âu, mạnh mẽ và thống nhất!
Nhân dịp Năm mới! Hòa bình, Hạnh phúc và đầy đủ! Vinh quang Ukraine!”


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN