Ông nói:“ Nếu như khi nào Saakasvili tới trước mắt tôi, tôi sẽ đánh vỡ mặt ông ta. Khi nào ông ta rời chức vụ, tôi sẽ đập ông ta như đập con chó”.
Kolomoiski kể rằng, giữa ông và Saakasvili không phải lúc nào cũng có mối quan hệ thù địch như vậy. Theo lời của Kolomoiski thì năm 2011, họ đã cùng nhau nghỉ trên du thuyền tại Croatica.
“ Saakasvili đã nghỉ ở đó cùng với tình nhân là Bộ trưởng kinh tế Grudia”- Kolomoiski kể lại.
“ Tôi còn đưa cho ông ta tiền để bầu cử tại Grudia” – Kolomoiski nói thêm.
Kolomoiski coi Saakasvili là người phản bội.
Kolomoiski tuyên bố, Saakasvili gửi lời chúc mừng tất cả bằng các lời chúc Grudia, “ nhưng sau đó lại trực tiếp tới Porosenko và xin chức của Palisa ( Palisa là người cùng cánh của Kolomoiski, từng là Tỉnh trưởng Odessa trước Saakasvili ).
Cũng trong cuộc nói chuyện này, Kolomoiski tuyên bố, hồi tháng 8 ông ta có gặp Timosenko tại châu Âu.
Kolomoiski nói: “ Tôi không thể ủng hộ Timosenko, bởi vì bà ấy – như gái điếm. Không thể có bầu một chút. Không thể đồng thời vừa trong liên minh vừa trong chính phủ”.
Theo dumskaya.net