Đó là tuyên bố của ông trong chương trình phỏng vấn của ZN. UA.
Ông không lo lắng vì danh tiếng của mình bị giảm sút. Ông nói:
“ Trong tình hình này, đối với tôi không quan trọng ai đứng về phía ai. Những tranh luận như thế không cần giấu giếm và không cần phải cố chứng minh mình tốt hơn thực tế những gì mình vốn có. Vì thế tôi mới kiên quyết công bố đoạn băng video mà không cần cắt giảm chỗ nào. Tôi có phản ứng đột ngột do bị sốc trước sự hỗn láo của Saakasvili. Tôi không xin lỗi ông ta, mà xin lỗi mọi người vì cảm xúc của mình. Tôi cần phải biết kiềm chế. Còn những gì liên qua tới tiếng tăm thì tôi cần nó làm gì, nếu như tôi không có ý định sử dụng nó.
Theo podrovnosti.ua