Phó Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Ukraine, Viện trưởng viện kiểm sát Odessa, người đồng hương với Tỉnh trưởng Odessa David Sakvarelidze nói về cách nhìn nhận của ông trước sự cố đối đầu xảy ra giữa một bên là Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili và một bên là Thủ tướng Yashenhuk và Bộ trưởng nội vụ Avakov:
“ Tôi thấy trong câu chuyện có nhiều triệu chứng và xu hướng tấn công từ phía những nhà cải cách, các bộ trưởng và các cán bộ trục lợi, đại loại như: “ Saakasvili không thể làm gì được tại Odessa”. Những lời nói ấy được các đại biểu cùng cánh nhắc đi nhắc lại như con vẹt trên các trang mạng. Theo Sakvarelidze – nếu như nói một cách thẳng thắn, chúng tôi luôn chờ đợi khi nào bắt đầu sự thật này , tôi thật tiếc, một số nhà chính trị cho rằng, chính họ là thủ lĩnh Maidan, chứ không phải những người đứng ở Maidan đã trao vai trò này cho họ.
Sự kích động của một số cán bộ , những kẻ trục lợi thấy khó chịu khi phải đối diện với một thực tế: Tại Odessa, Tỉnh trưởng, Viện kiểm sát, Lãnh đạo ngành cảnh sát, Lãnh đạo hải quan không nhận hối lộ - đó là quan điểm có tính nguyên tắc. Họ không tham gia vào các thói quen đã tồn tại nhiều năm: chia chác, họ không lấy đi phần của các doanh nghiệp và không xây biệt thự, lâu đài tại Sovinhon, hoặc tại Monako, kiếm lợi từ chợ cây số 7.
Sakvarelidze cáo buộc các băng nhóm chính trị tại địa phương: “ Họ tính từng ngày và rất vui mừng khi ngân sách Odessa không có nguồn tiền để xây dựng tuyến đường Odessa - Renhi. Và họ không giấu được niềm sung sướng khi các “ nguồn hàng” ruột thịt của họ và “ các khoản thuế” theo nguyện vọng của họ chảy về Kiev hoặc về Dnhepr. Còn Saakasvili và đội ngũ của ông hàng ngày phải chiến đấu với chính phủ và với các nhà tài phiệt, những người không muốn phục sinh Odessa, không đặt nền móng để phát triển thành phố”.
“ Chả lẽ các vị nghĩ rằng người dân Ukraine có tính chịu đựng và sẽ còn bĩnh tĩnh lâu quan sát những thứ đó? Chính vì các vị mà hàng ngàn người dân Ukraine và “ những người Grudia đi diễn kịch” – như cách nói của các người đối với những người đến để bảo vệ cho đất nước của các vị mà họ yêu mến như ruột thịt. Khi các vị không có lương tâm cướp, chiếm, làm mái che cho các công ty Ofsor, làm chảy dòng tài chính, thất thoát vật chất cho những người yêu nước, cho các binh sĩ. Tại sao Saakasvili 4 tháng không thể làm sạch giữa đầm lầy? Tôi muốn nói thẳng với các vị - các vị đã lầm lạc nghiêm trọng và đã quên ai đem các chức vụ tới cho các vị. Đó là những người bình thường mà sự thịnh vượng của họ bị các vị lạnh lùng ăn cắp trước mặt họ, không chút ngại ngùng. Láo xược hàng ngày! Tôi là người Ukraine – Grudia, “ người đi diễn” cùng với hộ chiếu Ukraine, sống và tự hào hàng ngày với trách nhiệm đó trước sự mất đi niềm hy vọng của người dân Ukraine” _ Sakvarelidze chia sẻ.
Theo báo đời sống Odessa