Tại thành phố Chetkov, thuộc tỉnh Chernopol, một người đàn ông trở thành nạn nhân của một vụ cướp của giết người. Nhờ có vũ khí bên mình, ông thoát chết khỏi tay bọn giết người. Sự việc xảy ra như sau:
Nạn nhân ngồi vào xe của người quen, trong xe còn có thêm 1 người nữa.
Sau câu chuyện không dài, kẻ lạ mặt quàng vào cổ nạn nhân sợi dây và bắt đầu thít chặt. Người đàn ông chống cự và còn kịp rút khẩu súng sát thương vốn giấu theo bên bình bắn vào những kẻ tấn công và thoát chết, nhưng 2 tên cướp vẫn kịp cướp đi chiếc túi thể thao có đựng 2 triệu grivna của nạn nhân.
Vụ án đã được khởi tố.
Theo segodnya.ua