Tỷ phú Ukraine Kolomoiski giải thích nguyên nhân ông phải rời Ukraine và ông kể lại rằng, cũng không loại trừ cuối năm nay, hoặc sang đầu năm mới ông sẽ quay trở lại Ukraine:
“Tôi không giấu rằng từ tháng 8 tôi rất bận. Chỗ tôi có 2 vụ án…Một vụ sẽ kết thúc ở London, nhưng còn một vụ mới bắt đầu và mất 1,5 tháng chuẩn bị. Vì thế phần lớn thời gian tôi sử dụng ở London, trở về Jenevo vào những ngày nghỉ. Gia đình tôi sống ở Jenevo. Sau khi kết thúc vụ án đầu, rất tiếc tôi có vấn đề về sức khỏe. Sau đó thời gian không còn. Cần phải chuẩn bị cho quá trình sau”.
Theo lời của Kolomoiski vụ xét xử thứ hai cũng tại London và vào tháng một năm tới. Ông nói:
“ Có thể tôi sẽ về vào cuối tháng 12, đầu tháng 1, nếu có thể được. Công việc tích tụ lại cũng khá nhiều. Nhưng nhìn chung tôi có thể điều hành được từ xa”.
Theo podrovnosti.ua