Buổi ca nhạc diễn ra chưa được nửa giờ. Đầu tiên các thành viên tích cực Maidan đứng thành khoảng cách và hát những bài ca yêu nước, cố gắng gào thét thành nhịp. Sau đó họ gào lên” Nhục nhã!” và huýt sáo. Cuối cùng thì những người tham gia mít tinh ùa lên sân khấu. Lực lượng bảo vệ không ngăn cản họ và giải tán. Buổi ca nhạc chấm dứt. Các thành viên tích cực chiếm sân khấu và họ đòi triệu tập mít tinh. Từ trên sân khấu, họ cũng đòi Tổng thống Pororosenko tới để “ăn năn thú tội”.
Sau đó lực lượng thực thi pháp luật gồm những người bịt mặt tới sân khấu. Không khí tại Quảng trường Độc lập sôi lên.
Cần nhắc lại là hôm nay là năm thứ 2 của Euromaidan.
Theo segodnya.ua