Donetsk trước ngưỡng cửa của sự tê liệt- xăng dầu lại trở nên thiếu, hiếm. Nếu như ở đâu có thì giá tại đó cao hơn trước đây. Dân chúng hoảng sợ chờ đợi sự tăng giá mới về thực phẩm và khả năng tê liệt của các phương tiện giao thông vì thiếu nhiên liệu. Nhiều người dân đã nghĩ tới việc cất chiếc xe của mình tới mùa xuân vào gara. Việc thiếu xăng dầu tại những vùng bị chiếm đóng Donbass không được ai giải thích nguyên nhân.
Tất cả các loại thực phẩm, quần áo, dày dép, các loại hóa chất đều tăng giá. Người dân Donbass mỗi ngày tiết kiệm một chút, để dành các loại thực phẩm cần thiết vì sợ rằng, sau 1 tuần nữa mọi thứ sẽ đắt hơn. Hiện nay giá thịt lợn tại Donbass đã có giá 170 gr/kg.
Ngoài ra việc thiếu thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh cũng trở thành vấn đề trầm trọng: Càng ngày các loại thuốc như giảm đau, insulin, thuốc chống cảm cúm, các loại thuốc sản xuất tại Ukraine càng trở nên hiếm.
Nói chung các loại hàng hóa do Ukraine sản xuất dần biến mất trên thị trường tại Donetsk – càng ngày càng khó vận chuyển hơn qua các trạm gác. Hầu như không có các loại đồ dùng bằng điện bậc trung bình, còn hàng hạng sang thì dân hoảng sợ vì giá. Càng ngày càng hiếm các vật liệu hóa học và đồ trang điểm từ Ukraine.
Hiện nay người dân Donbass đang phải đối diện với vấn đề sưởi ấm. Các căn hộ hiện rất lạnh, chỉ ban đêm mới có được 1 chút sưởi ấm. Sưởi ấm cho toàn bộ căn hộ và toàn bộ thời gian trong ngày là điều không thực tế đối với người dân. Hơn nữa phiếu trả tiền dịch vụ nhà ở của tháng 10 đã được đem tới.
Theo segodnya.ua