Ông 45 tuổi, người ta thấy ông bị treo cổ tại nhà. Ông là đại diện của đảng Svoboda ( đảng Tự do). Ông không muốn, nhưng đảng tiến cử ông làm chủ tịch ủy ban bầu cử.
Thời gian cuối, cuộc sống riêng của ông gặp rất nhiều vấn đề: Ông bị đột quỵ, cãi nhau với vợ và bắt đầu uống rượu.
Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử của tỉnh Nhikolai Evtusin giải thích, sự kiện bi thảm này không gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử địa phương. Theo luật quy định, bất cứ thành viên nào của ủy ban bầu cử cũng có thể lãnh đạo ủy ban bầu cử, sau khi được bầu làm chủ tịch.
Theo podrovnosti.ua