Chủ nhật , Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili tới làng Crưzanovka. Ông tuyên bố, trong vòng nhiều năm các khu đất ven biển chỉ được chia cho các đại biểu địa phương, các cán bộ có quan hệ gần gũi. Nhiều người phản đối: Trong giấy tờ hoàn toàn nói về các khu đất khác. Thế là xảy ra điều qua tiếng lại.
Tỉnh trưởng Saakasvili tuyên bố: “ Các người được bầu vào vào Hội đồng thôn để ăn cắp đất đai Ukraine! Các người bầu vào Hội đồng thôn để làm bừa bãi. Tôi sẽ lập lại trật tự, mặc cho các người gào thét! Tôi muốn nhổ toẹt vào lợi ích tham ô của các người”.
Hôm nay người dân vùng Crưnovka cảm thấy mình bị xúc phạm. Tỉnh trưởng không muốn gặp họ ở bờ biển, hay ở Nhà văn hóa, những nơi mà người dân nghe thấy là Saakasvili sẽ đến.
“ Mọi người hỏi ông: Misa ( tên của Saakasvili), hãy tới chỗ chúng tôi, hãy nói chuyện đơn giản với mọi người. Nhưng ông ta chỉ nói: “ Các người là những kẻ phản bội. Hãy tha lỗi cho tôi” – một người dân ở làng Crưzanovka có tên là Natalia kể lại.
Trong đó, Saakasvili công bố: “ Chẳng bao lâu nữa sẽ bỏ tù”. Và đúng là ngay hôm thứ 2, Viện kiểm sát Odessa đã tuyên bố: Đã khởi tố vụ án chống các cán bộ của Hội đồng thôn. Nhưng không phải là vụ án đất tại các nơi ven biển, mà là tham ô trong việc củng cố bờ biển”
“ Theo kết quả của công việc thực hiện trị giá là 7 triệu gr, nhưng đã để cho tẩu tán 2,5 triệu gr” - Phó viện trưởng viện kiểm sát Odessa Oleg Zuchenko kể lại.
Còn chính quyền tại Crưzanovka thì đánh giá việc này như là âm mưu loại bỏ đối thủ trước khi bầu cử. Thứ hai có sự nhúng tay của quyền lợi kinh doanh, vì đây là đất biển, muốn qua tay tỉnh trưởng để gây áp lực đối với Hội đồng thôn.
Đại biểu quốc hội Ukraine, người Odessa, Cựu tỉnh trưởng Odessa Nhikolai Skorik bình luận về vấn đề này. Ông cho rằng Saakasvili đã vi phạm hàng loạt các luật: Không nên can thiệp vào công việc của cơ quan chính quyền địa phương như vậy. Ông nói:
“ Có thể cơ quan địa phương, lãnh đạo Hội đồng thôn đã làm điều gì đó sai luật pháp. Nhưng đã có Viện kiểm sát yêu cầu tòa án hủy bỏ các quyết định ấy. Còn việc đến và nói rằng, tất cả là bọn trộm cắp, tất cả là bọn cướp, tôi sẽ bỏ tù các người – đây không phải là những năm 1937”
Tình hình sẽ giải quyết thế nào, khó có thể nói. Nhưng rõ ràng rằng: Người dân Crưzanovka vẫn như trước đây cần phải đối thoại với lãnh đạo của vùng.
Theo podrovnosti.ua