Cố vấn của tỉnh trưởng Odessa – Maria Gaidar kể lại rằng, sau khi được bổ nhiệm là tỉnh trưởng, người dân Odessa thường xuyên muốn gặp Saakasvili cùng với các câu hỏi, hoặc những lời than phiền. Phòng tiếp dân cũ nhỏ và hẹp không đủ để tiếp những người muốn gặp. Một trong những cán bộ kỳ cựu của ủy ban hành chính tỉnh là Smulevik đề nghị cải tạo lại phòng tiếp dân bằng cách sử dụng diện tích không dùng tới của lối vào sân của Ủy ban tỉnh.
Tường của phòng tiếp dân mới được làm từ cấu trúc kính nhẹ và trong suốt. Nơi đây được trang bị chỗ làm việc hiện đại, khu chờ tiếp thoải mái và phòng để họp cũng có tường bằng kính trong suốt.
“ Chúng tôi dạy mọi người không chỉ đơn giản gặp mọi người với nụ cười, mà còn giải quyết vấn đề cho họ” - Tỉnh trưởng Saakasvili phát biểu trong buổi lễ khánh thành. Đây sẽ không phải là “ Nơi tâm lý trị liệu”, mà là nơi để giải quyết các câu hỏi. Chúng tôi sẽ gọi chỗ này là “ Cửa sổ của các khả năng”
Trong lễ khai trương phòng tiếp dân mới, tất cả các khách được đãi bánh ga tô lớn có hình trái tim, được trang trí cờ của tỉnh Odessa.. Tòa soạn “ Sách kỷ lục Ginhes” cho biết, đây là chiếc bánh ga tô lớn nhất có hình tượng của tỉnh Odessa.
Theo dumskaya.net