Ông tuyên bố tại cuộc họp báo ở Donetsk.
“ Tôi đành phải về Donetsk, để cứu gia đình khỏi các cuộc pháo bắn dữ dội, thường xuyên: Tôi sống cách vùng sân bay Donetsk chỉ 8 km. Sauk hi ngừng chiến theo thỏa thuận Minsk, tôi quyết định tình nguyện trở về nhà”.
Ông ta than phiền là thường xuyên bị áp lực từ các thành viên tích cực Euromaidan.
Cần nhắc lại là trước đây Slưkov từ chối xem xét vụ án của Sergei Khodiak- người tham gia vào sự kiện 2/5/2014 tại Odessa.
Trước khi về Odessa ông giữ chức vụ Thẩm phán quận Kiev, thành phố Donetsk và thay mặt nhà nước Ukraine ra phán quyết của tòa ngay cả khi Donetsk đã chuyển vào tay quân ly khai. Trước chiến tranh ông ta thường bị kiện tụng tại Hội đồng Thẩm phán tối cao và Bồi thẩm đoàn chuẩn bị sa thải ông vì các sai phạm.
Báo chí tại Donetsk thông báo về việc Slưkov tích cực tác động cho nhóm lừa đảo nhà cửa tại Donetsk.
Theo dumskaya.net