Cố vấn Tỉnh trưởng Odessa Sasa Borovik tuyên bố trong buổi gặp mặt với các thành viên tích cực thân Nga và các nhà hoạt động xã hội rằng các doanh nghiệp của các tỷ phú đầu sỏ chính trị Ukraine sẽ thay đổi diện mạo cùng với xã hội. Nếu các tỷ phú không học cách sống theo điều kiện mới thì họ sẽ bị tự diệt vong. Ông nói:
“ Hiện nay thật đáng thương khi nhìn Kolomoiski, từ một anh hung dân tộc, cứu đất nước, ông ta chẳng còn lại gì. Người tỷ phú này tự hủy diệt mình. Còn Akhmetov hôm nay lặng hơn nước, thấp hơn cỏ, nhiều người rút vào Quỹ từ thiện. Họ bắt đầu học sống trong xã hội mới, hoặc là tự bị diệt vong”.
Theo ông Công ty hàng không MAY của tỷ phú Kolomoiski có thể rời Odessa.
“ Tôi không ngạc nhiên nếu MAY rời Odessa. Doanh nghiệp của Kolomoiski không được xây dựng trên cạnh tranh, mà được dựng lên nhờ chiếm, cướp thị trường. Ông ta không muốn sống trong hiện thực mới”.
Nói về kết quả 100 ngày làm việc của đội ngũ Saakasvili, Borovik thừa nhận ông không hài lòng với thành tích đạt được vì chỉ trong vòng 100 ngày không thể làm xong 300 km đường giao thông, sân bay mới và cảng. Điều đó cũng không thể làm được ngay ở Mỹ, ở Đức, hơn nữa lại Ở Ukraine, một đất nước đang bị các tỷ phú đầu sỏ chính trị và những kẻ tham nhũng cướp bóc, trên bờ vực phá sản.
Theo cuộc sống Odessa