“Tôi đến Odessa không phải để nhìn xem sự hỗn độn vô tổ chức diễn ra ở đây, nhìn xem những người bịt mặt qua lại trong trung tâm thành phố, nhìn xem các tòa nhà bị chiếm như thế nào và các vụ trộm cắp xe.
Tôi đã hứa với tổng thống và Bộ trưởng bộ nội vụ rằng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thiết lập trật tự trong vùng và mỗi công dân có cảm giác rằng, họ được nhà nước bảo vệ.
Chúng tôi bắt đầu lập lại trật tự từ ngành công an. Đã bắt giữ một vài cán bộ của chúng tôi, trong đó có giám đốc công an thành phố và một số cán bộ khác.
Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật! Bất kể họ là ai và giữ chức vụ gì – nếu người đó phạm tội – sẽ bị trừng trị. Nhưng việc tự xử trong thành phố sẽ không được xảy ra!
Chúng tôi thấy một vài thế lực chính trị và tổ chức xã hội có âm mưu gây căng thẳng tình hình tại Odessa trước bầu cử. Họ thường sử dụng lớp trẻ vào mục đích của mình.
Nhưng tôi xin mọi người tin tưởng rằng, chính phủ và lực lượng công an có sức mạnh để bảo đảm trật tự xã hội trong thời gian bầu cử để các công dân có điều kiện thực hiện sự lựa chọn của mình.
Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn với các binh sĩ ATO đã gọi điện cho tôi từ vùng miền Đông Ukraine . Các bạn đã ủng hộ tôi và nhờ đó chúng tôi không cho phép những kẻ mượn danh là người yêu nước gây căng thẳng tình hình, gây hỗn loạn tại các vùng không có chiến tranh.
Theo vgorode.ua