Người Việt Odessa
Tin trong nước

Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: tông đến khi xe dừng lại chứ không thắng

Thứ hai, 02/12/2019 | 04:57
Sau vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc những người đã uống rượu bia rồi còn lái xe gây thảm họa.

Chiều 1-12, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - dẫn đầu đoàn công tác của ủy ban và ông Phạm Đại Dương - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đã đến viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc do xe bán tải gây ra ở xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Đoàn đã chia sẻ nỗi đau mất mát rất lớn, mong gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn để lo hậu sự cho những người đã mất, chăm sóc những người đang cấp cứu, chữa trị ở bệnh viện.

Dịp này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Phú Yên cũng gởi tiền hỗ trợ gia đình mỗi người mất tổng cộng 10 triệu đồng, mỗi người bị thương tổng cộng 4 triệu đồng.

Tông đến khi xe dừng lại chứ không thắng

Báo cáo với đoàn công tác, thượng tá Trần Khắc Quang - trưởng Công an huyện Đông Hòa - cho biết khoảng 19h tối 30-11, sau khi uống bia tại 1 quán nhậu ở thị trấn Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa), Võ Duy Đô (32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam) lái ôtô bán tải chạy trên đường Hùng Vương đến điểm nối với quốc lộ 29.

Khi đi qua hết đoạn đường có dải phân cách, sang đoạn đường hẹp 2 chiều, có hư hỏng, Đô vẫn giữ nguyên tốc độ và tông vào xe đạp điện của em Lê Thị Tiến (14 tuổi, đi cùng chiều).

Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: tông đến khi xe dừng lại chứ không thắng

Thượng tá Trần Khắc Quang báo cáo về vụ án cho đoàn của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Tiếp đó, xe lao sang trái đường, tông vào 2 xe máy đi ngược chiều đang đi sát lề bên phải.

Một xe máy do chị Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung) điều khiển, chở con gái Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (5 tuổi). Xe máy còn lại do anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung) điều khiển, chở vợ là chị Trần Thị Kim Loan (26 tuổi) và 2 con Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi), Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi).

Hậu quả, chị Linh và các cháu Tiến, Tiên, Đồng chết; anh Đôi, chị Loan và bé Tâm đi cấp cứu.

"Đến giờ thì chị Loan vẫn nguy kịch, anh Đôi bị gãy đốt sống cổ, còn cháu Tâm thì bị chấn động nhưng sức khỏe ổn" - ông Quang thông tin.

Cũng theo ông Quang, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân cơ bản dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc này là do ông Đô uống rượu bia.

 

"Ông Đô xác định là khi tông vào xe cháu Tiến thì ông không còn cảm giác về cái xe nữa, nên trên hiện trường không có vết phanh xe nào. Ông ta để xe bán tải tông 2 xe máy chiều ngược lại rồi tông vào trụ cổng nhà dân bên trái đường, nổ 2 bánh xe trước, xe mới dừng lại.

Uống nhiều rượu bia, không có bằng lái xe, kỹ năng lái xe yếu, không xử lý tình huống tốt nên ông Đô gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng" - ông Quang nói.

Ông Quang cũng thông tin chiều 1-12, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đô.

Bài học đắt giá

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên và huyện Đông Hòa chiều tối cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng nói rằng đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả rất thảm khốc.

Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: tông đến khi xe dừng lại chứ không thắng

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Phú Yên trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Huỳnh Chí Đôi - Ảnh: DUY THANH

"Đây là nguyên nhân của việc uống rượu bia rồi còn lái xe. Một bài học rất đắt giá" - ông Hùng khẳng định và yêu cầu tỉnh Phú Yên từ vụ việc này quan tâm hơn nữa đến việc tăng cường kiểm tra, xử lý những đối tượng đã uống nhiều rượu bia còn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ông Hùng cũng cho hay năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia, và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia lấy chủ đề của Năm An toàn giao thông 2020 vẫn là "Đã uống rượu bia, không lái xe".

Cũng tại cuộc làm việc trên, ông Phạm Đại Dương - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm bị can gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc nêu trên, đồng thời các địa phương tập trung hỗ trợ tối đa gia đình các nạn nhân.

Ông cũng chỉ đạo Ban An toàn giao thông Phú Yên ngay ngày mai 2-12 tham mưu cho UBND tỉnh văn bản về tăng cường tuyên truyền chấp hành pháp luật về an toàn giao thông mà trọng tâm là vấn đề đã uống rượu bia, không lái xe. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý tình trạng đã uống bia rượu còn lái xe tham gia giao thông.

Sinh mạng của dân

Ông Khuất Việt Hùng nói câu "Đã uống rượu bia, không lái xe" bị nhiều người cho rằng là khẩu hiệu suông, việc lập trạm kiểm tra nồng độ cồn trước các quán nhậu bị cho là phản cảm.

"Nhưng tôi xin nói thẳng là với sinh mạng của dân thì không có gì là phản cảm. Chúng ta phải quyết liệt hơn vì sự an toàn của người dân và vì chính người vừa uống rượu bia mà lái xe ấy. Họ đi tiếp thì có thể họ không chết nhưng họ lại gây ra thảm cảnh cho những gia đình khác, rồi họ phải đối mặt với nguy cơ tù tội" - ông Hùng nói.

tuoitre.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN