Người Việt Odessa
Tin trong nước

Sau 26 ngày chờ đợi trong vô vọng, người thân lập bàn thờ cho 5 ngư dân mất tích

Thứ tư, 31/07/2019 | 03:48
Sau 26 ngày chờ đợi trong vô vọng, người thân của 5 ngư dân mất tích trên con tàu mang số hiệu QB-98845-TS, đã quyết định lập bàn thờ cho họ.

Những ngày này, ngôi nhà của ngư dân Nguyễn Thanh Đàm (SN 1973), trú tại thôn Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, vẫn luôn có đông người tới hỏi thăm, động viên tinh thần người thân của các thuyền viên.

Trước đó, ngày 23/6 tàu cá số hiệu QB 98845 TS có công suất 700CV, do anh Nguyễn Thanh Đảm làm chủ kiêm thuyền trưởng và 4 thuyền viên: Nguyễn Văn Chiến (SN 1975), Nguyễn Văn Đức (SN 1967) cùng trú tại thôn Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc và Nguyễn Văn Xuân (SN 1961), Nguyễn Văn Thọ (SN 1965) cùng trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, xuất bến ra khơi khai thác thủy sản. Đến ngày 2/7, tàu cá này gửi tin nhắn cho Trạm bờ Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Bình báo tọa độ tàu đang hoạt động. Sau thời điểm đó, chiếc tàu cá này đã mất liên lạc cho đến nay.

Ba ngư dân Nguyễn Thanh Đàm, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Đức đều trú tại thôn Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc. Hơn 20 ngày trôi qua, kể từ ngày nhận hung tin các thuyền viên mất tích, không khí ảm đạm, buồn bã bao trùm khắp các con đường. Đi bất cứ đâu, người dân đều hỏi thăm tin tức của các ngư dân, nhưng đáp trả lại là những tiếng thở dài thất vọng.

Sau 26 ngày chờ đợi trong vô vọng, người thân lập bàn thờ cho 5 ngư dân mất tích

Người thân lập bàn thờ cho thuyền trưởng Nguyễn Thanh Đàm.

Với khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, buồn bã, bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1959, chị gái ông Nguyễn Thanh Đàm) rưng rưng cho biết: “Ngày 3/7, gia đình chúng tôi nhận được thông tin tàu cá bị mất liên lạc. Kể từ đó đến nay, không nhận được thông tin gì nữa. Đến chiều 28/7, gia đình mới lập bàn thờ cho cậu Đàm nhưng chưa làm mộ gió. Giờ chúng tôi chỉ biết cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến với em trai tôi cùng 4 anh em trên tàu…”.

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1977), là vợ của ngư dân Nguyễn Thanh Đàm. Những ngày mất tin tức của chồng là những ngày chị sống trong nước mắt, đau thương. Những ai đến nhà đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chị Hương ngồi bần thần, rồi kêu khóc tên chồng đến khản tiếng. Sau nhiều ngày khóc thương chồng, giờ sức khỏe suy yếu nên nhiều lúc chị ngất xỉu và phải nằm bên giường. Cháu Nguyễn Thanh Hưng (con trai ông Nguyễn Thanh Đàm) luôn hỏi mọi người ba đâu rồi sao mãi chưa về.

Sau 26 ngày chờ đợi trong vô vọng, người thân lập bàn thờ cho 5 ngư dân mất tích

Chị Nguyễn Thị Trang (SN 1984, vợ thuyền viên Nguyễn Văn Chiến) bế theo đứa con gái nhỏ buồn bã chia sẻ: “Sau 26 ngày chờ đợi, gia đình đã lập bàn thờ cho anh Chiến vào chiều 28/7. Lập bàn thờ là vậy, nhưng mẹ con tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày anh sẽ trở về…”.

Ông Nguyễn Thanh Đôn, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc chia sẻ: “Sau 26 ngày mất liên lạc, gia đình của 3 thuyền viên tại phường Quảng Phúc đã lập bàn thờ. Chúng tôi vẫn đang tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng, mong có tin tức về các thuyền viên”.

Ông Ngô Văn Sáu, Chủ tịch UBND phường Quảng Long cho hay: “Trong số 5 thuyền viên mất tích, 2 ngư dân thuộc phường Quảng Long. Chúng tôi thường xuyên đến thăm hỏi động viên gia đình các thuyền viên gặp nạn”. Cũng theo ông Sáu, hoàn cảnh của gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Chiến thuộc diện khó khăn, con bị tật nguyền.

nguoiduatin.vn