Người Việt Odessa
Tin trong nước

Thí sinh lên chức ông bà vẫn đi thi THPT quốc gia

Chủ nhật, 25/06/2017 | 02:25
Nhiều lần thi trượt, song các thí sinh 7x vẫn kiên trì thi lấy bằng tốt nghiệp để làm gương cho con cháu và phục vụ công việc.
 

Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) là điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia của thí sinh 3 trường: THCS&THPT Hồng Vân, THPT Hương Lâm và Trung tâm Giáo dục Hướng nghiệp - Dạy nghề huyện A Lưới với hơn 200 thí sinh. Có nhiều thí sinh 7x đã lên chức ông bà nhưng vẫn đi thi. 

Đang là Phó chủ tịch HĐND xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà), ông Nguyễn Văn Quý (46 tuổi) chia sẻ đã 3 lần tham dự thi nhưng đều trượt. Năm 2017 là lần thứ tư ông đi thi THPT quốc gia với hy vọng đủ điểm xét tốt nghiệp. Trước đó, ông đã hoàn thành chương trình phổ thông lớp 12 vào năm 2003.

Thí sinh lên chức ông bà vẫn đi thi THPT quốc gia

Ông Nguyễn Văn Quý là thí sinh nam lớn tuổi nhất. Ảnh: Võ Thạnh.

“Năm nay cả tôi và con gái đều dự thi. Con gái đang học cao đẳng y tại TP Huế. Vì muốn học lên đại học nên cháu thi lại tại điểm thi TP Huế, còn tôi thi ở huyện A Lưới. Hy vọng năm nay cả hai cha con đều đỗ”, thí sinh Quý vui vẻ cho biết.

Cũng dự thi THPT quốc gia, chị Hoàng Thị Dờng (46 tuổi, cán bộ Hội phụ nữ xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà) chia sẻ: “Mình 10 lần thi tốt nghiệp THPT rồi nhưng đều trượt. Đã lên chức bà ngoại, mình đăng ký đi thi với hy vọng có bằng tốt nghiệp để phục vụ công tác tốt hơn".

“So với các cháu, kiến thức của mình không bằng nhưng phải cố gắng thi. Kết quả không biết thế nào, trước mắt mình hoàn thành 3 môn thi còn lại đã. Đi thi lấy bằng tốt nghiệp THPT để làm tấm gương cho con cháu biết đó mà lo học hành, không phải thi lại nhiều lần như mình” chị Dờng nói.

Thí sinh lên chức ông bà vẫn đi thi THPT quốc gia

Bà Hoàng Thị Dờng là thí sinh nữ lớn tuổi nhất ở điểm thi 32. Ảnh: Võ Thạnh.

Thầy Huỳnh Trường Thân, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, điểm thi 32 có nhiều thí sinh lớn tuổi, trong đó cao nhất là thí sinh sinh năm 1971. Do A Lưới là huyện vùng cao, khu vực đặc thù, phần lớn thí sinh là người đồng bào, dân tộc thiểu số. Có thí sinh là cán bộ xã tuổi đời đã cao, nhưng vì nhu cầu phục vụ công việc nên vẫn tham gia kỳ thi.

Đến điểm thi THCS Hoàng Văn Thụ (TP HCM) với cánh tay còn nhiều vết kim tiêm và thiết bị hỗ trợ đặt trong lồng ngực, ông Bùi Thọ Đức Duyên (45 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết va trải qua cơn nhồi máu cơ tim. Năm nay, ông dự thi môn Toán, Văn, tiếng Anh và bài thi tổ hợp Khoa học xã hội để xét tốt nghiệp.

Do hoàn cảnh gia đình, học xong phổ thông, ông Duyên không có điều kiện tham gia thi tốt nghiệp. "Nay tôi muốn thử sức xem kiến thức mình tới đâu, thêm nữa cũng muốn mình có cái bằng tốt nghiệp phổ thông cho đàng hoàng", ông chia sẻ. Trước khi dự thi  THPT quốc gia, ông Duyên đã đăng ký ôn tập tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 10 một khóa gần 3 tháng. 

Thí sinh lên chức ông bà vẫn đi thi THPT quốc gia

Ông Bùi Thọ Duyên tại điểm thi THCS Hoàng Văn Thụ (TP HCM). Ảnh: M.N

Kết thúc giờ thi môn Văn hôm 22/6, ông Duyên nói làm bài không kịp do còn yếu, tay đau. "Đề thi bám sát chương trình, khá dễ đối với các em vừa rời khỏi ghế nhà trường, còn kiến thức của tôi thì đã lạc hậu. Hy vọng bài thi của tôi không quá tệ", thí sinh 45 tuổi nói, nở nụ cười lạc quan.

Tại điểm THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An), ông Nguyễn Xuân Hồng là thí sinh lớn tuổi nhất (52). Ông đăng ký thi 3 bài Văn, Toán và tổ hợp Khoa học tự nhiên để xét tốt nghiệp. Trước đây do điều kiện khó khăn, ông không tham gia kỳ thi, nay các con đã lớn (con trai đã đi bộ đội) mới có thời gian ôn tập. 

"Có tuổi nên học thi cũng không đơn giản. Tuy nhiên, tôi được sự ủng hộ nhiệt tình của vợ và các con. Ngoài học kiến thức từ thầy cô giáo, tôi cũng được nhiều con cháu phụ đạo thêm mỗi lúc rảnh rỗi", ông Hồng tâm sự.

 

vnexpress.net