Ông kể lại cho giới truyền thông về kinh nghiệm của mình trong thành phố ma và ông đã tiến hành thời gian ở đó như thế nào: "Tôi đã yêu sự phối hợp của lịch sử với lòng hiếu khách".
Ông cũng là chủ sở hữu của ký túc xá tại Texas được xây từ năm 1892. Ông tìm dự án lớn hơn, khi có người bạn giới thiệu thành phố Serro Gordo với ông.
Andervud và đối tác của ông đã mua thành phố mỏ bạc bỏ hoang này năm 2018.
"Tôi tìm thử thách và tất nhiên là tôi nhận nó cùng với nhiều thứ khác nữa."
Thành lập năm 1865 thành phố Serro Gordo là thành phố mỏ lớn nhất tại Califonia, nhưng bị bỏ hoang gần 100 năm sau khi đóng mỏ bạc. Theo lời Andervud, thành phố này có lịch sử đẫm máu lâu dài. 5000 dân của thành phố bị bỏ lại phó mặc cho số phận, không có cảnh sát và đến một thời điểm nào đó, trong thành phố mỗi tuần xảy ra 1 vụ giết người và các thợ mỏ đã đặt các bao cát nơi giường ngủ của mình để tránh đạn.
Bình thường thành phố này có 1 người trông nom là Robert Lui Desmarai, nhưng khi dịch covid tràn về Mỹ thì ông này muốn về với vợ và đồng ý trao lại cho Andrevud đang sống tại Texas cai quản thành phố này.
Theo podrovnoti