Người Việt Odessa
Tin thế giới

Lukasenko phát biểu trước những người biểu tình ủng hộ mình trước toà nhà Chính phủ tại Minsk

Thứ hai, 17/08/2020 | 02:00
Ngày 16/8 Tổng thống Belarus Lukasenko phát biểu trước những người biểu tình tập trung trước toà nhà Chính phủ tại Minsk.

Lukasenko bắt đầu bằng những lời cảm ơn những người biểu tình đã đến để ủng hộ ông. Đám đông hét lên: Chúng tôi yêu ngài".
"Tôi không muốn mời các bạn đến quảng trường này. Các bạn bận nhiều công việc: thu hoạch lúa mì, chuẩn bị cho trẻ em đến trường. Tôi nhớ lại những năm 1990. Những người đứng ở đây - là các công nhân mang theo xoong nồi, ấm đun nước và yêu cầu được ăn. Từ cửa sổ tôi nhìn thấy hết. Và khi đó tôi thề sẽ giúp đỡ các bạn và không để số phận của người Belarus ở ngoài quảng trường. Tôi không phải những người theo phái quảng trường, theo phái mít tinh. Và đó không phải là lỗi của tôi, khi tôi mời các bạn tới quảng trường này".

Lukasenko hỏi người biểu tình, bây giờ họ muốn điều gì. Trước đó ông nêu rõ, những người biểu tình xuống phố" chỉ tiêu huỷ những gì Chúa Trời ban cho - đế chế".

"Trong các cuộc mít tinh tại các quảng trường, chúng ta tiêu huỷ những gì Chúa trời đã ban cho - đế chế, không có nó, sẽ không thể giải quyết bất cứ câu hỏi nào. Các bạn xin mức lương 20$, các bạn yêu cầu không tư nhân hoá các nhà máy, các bạn yêu cầu không lấy đất của nông dân, các bạn yêu cầu y tế, giáo dục miễn phí, trả lại danh dự cho các binh sĩ và sĩ quan, những người sợ xuống phố biểu tình. Các bạn yêu cầu tôi - người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm đưa nhân dân khỏi rơi xuống vực. Và chúng tôi đã làm điều này. Chúng tôi đã thực hiện những điều mơ ước cùa hàng triệu người đi trước. Chúng tôi đã xây dựng nhà nước độc lập. Tôi xin hỏi: Bây giờ các bạn muốn gì?"
Đám đông trả lời, muốn hoà bình.
Lukasenko hỏi: Các bạn muốn tự do?
Đám đông trả lời: Không.
Vậy các bạn muốn gì?
Hoà bình.
Các bạn muốn thay đổi?
Không.
Các bạn muốn thay đổi những gì?
Không muốn thay đổi gì cả - người biểu tình trả lời.

Lukasenko nói thêm, các nước láng giềng, trong đó có Ukraine ủng hộ bầu cử lại ở Belarus.
"Lítva, Latvi, Ba Lan và rất tiếc Ukraine ruột thịt ra lệnh cho chúng ta phải bầu cử lại. Nếu đi theo họ, dân tộc sẽ chết. Chúng ta không cần chính phủ hải ngoại, chúng ta cần lãnh đạo của mình. Các bạn yêu cầu tôi lập lại trật tự. Tôi sẽ làm. Thậm chí nếu tôi có thể sẽ bị chết, tôi cũng không cho phép dâng đất nước cho các vị. Bầu cử không thể bị gian lận tới 80%. Họ muốn làm chúng ta bị yếu đi. Ai sẽ là người tiến hành các bầu cử đó? "
Người biểu tình hô đáp lại: "Ủng hộ Lukasenko". "Lukasenko giỏi lắm".

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN