Vụ việc diễn ra như sau: 6 tên cướp vào một quầy bán thuốc lá và đòi người bán hàng phải trao hết số tiền đang có trong quầy.
Chủ nhân cửa hàng, cũng là người bán hàng không hề mất bình tĩnh, nói rằng, vì tiền có trong két quá ít và đề nghị toán cướp muộn hơn hãy ghé vào, khoảng vào lúc 18:30 cũng là lúc cửa hàng sẽ đóng cửa.
Cũng thật lạ, những tên cướp quay lại cửa hàng rất đúng giờ. Lúc này cảnh sát đang chờ chúng.
“Cảnh sát nói với tôi: Này anh bạn, nhóm cướp sẽ không quay lại đâu. Không thể có khả năng đó. Cảnh sát hỏi, vì sao tôi tin bọn chúng sẽ quay lại. Tôi trả lời: Vì tôi là người bán hàng thông minh, còn bọn chúng không thông minh lắm” - người bán hàng cười.
Kết quả, 5 tên cướp bị bắt, một tên trốn thoát.
Theo segodnia