Những người là nạn nhân của nạn buôn người kể rằng, những nhóm vũ trang bắt và bán họ tại các quảng trường thành phố, tại các bãi xe. Nạn nhân là hàng trăm người trẻ tuổi tới từ các nước châu Phi.
Một nạn nhân từ Senegan kể lại rằng, anh bị bán tại một chợ như vậy tại phía Nam thành phố Sabkha, sau đó anh bị rơi vào nhà tù dành cho những người di cư.
Những người bị bắt đành phải gọi điện cho người nhà và yêu cầu trả tiền cho sự giải thoát. Một số nạn nhân bị tra tấn và người nhà của họ biết được điều này. Những ai không có tiền để trả thì, hoặc bị giết, hoặc bị bỏ đói tới chết.
Còn phụ nữ thì bị bán làm nô lệ tình dục.
Những người di cư có nghề ví dụ biết vẽ, biết nghề xây dựng sẽ bị bán với giá đắt hơn. Những người từ Nigeria , Gambii sẽ làm công việc bảo vệ tại các trại tù hoặc ngay tại " các chợ người".
Theo podrovnoti.