Người Việt Odessa
Tin thế giới

Cựu binh Thế chiến II chuyển giới thành phụ nữ ở tuổi 90

Thứ năm, 30/03/2017 | 02:18
Một cựu binh Anh quyết định sống thật với giới tính nữ của mình sau hàng thập kỷ che giấu nó dưới ngoại hình của một người đàn ông. 

Peter Davies, sống tại một ngôi làng ở hạt Leicestershire, biết mình là phụ nữ từ năm lên 3 tuổi nhưng cố gắng che giấu sự thật này vì sợ bị mọi người kỳ thị. Bà cũng đặc biệt lo sợ việc phải điều trị bằng phương pháp sốc điện. 

Từ năm 1945 đến 1948, khi phục vụ trong quân đội Anh ở vùng Viễn Đông, Ấn Độ, Đông Phi và Palestine, bà luôn cố gắng giữ kín bí mật này vì khái niệm chuyển giới vẫn hoàn toàn xa lạ. 

"Tôi có thể bị xếp vào dạng đồng tính luyến ái, điều này sẽ gây ra những rắc rối trong quân đội và tôi có thể ngồi tù", bà nói.

Vài tháng sau khi giải ngũ, bà kết hôn với một phụ nữ. Vào năm 1987, khi 60 tuổi, cựu binh Anh đã lần đầu tiết lộ sự thật với vợ mình và được bà cảm thông. Bà thậm chí còn bí mật mua trang sức, quần áo phụ nữ cho chồng mặc. Tuy nhiên, khi thử đi giày phụ nữ, bà bị các trẻ em trong vùng nhìn thấy và ném trứng vào nhà nhiều đến nỗi phải nhờ cảnh sát can thiệp. 

6 năm trước, người vợ chung sống suốt 63 năm qua đời. Năm ngoái, Peter quyết định không thể chối bỏ giới tính thật của mình nữa và chia sẻ điều này với các bác sĩ. 

Cựu binh Thế chiến II chuyển giới thành phụ nữ ở tuổi 90

Bà Patricia Davies công khai giới tính thật ở tuổi 90. Ảnh: Mercury News

Cựu binh Thế chiến II chuyển giới thành phụ nữ ở tuổi 90

Bà Patricia Davies trong trang phục phụ nữ. Ảnh: Mercury News

Bắt đầu tiếp nhận các hormone nữ giới, mặc quần áo phụ nữ và đổi tên thành Patricia ở tuổi 90 tuổi, bà thấy mình như sống một cuộc đời mới. Có một người dì trong họ hàng từng thọ tới 104 tuổi nên Patricia cũng hy vọng mình sẽ có cơ hội tận hưởng cuộc sống như một phụ nữ thêm nhiều năm nữa. 

"Tôi như trút bỏ được một gánh nặng trên vai. Tôi đã sống một cuộc đời lừa dối. Tôi luôn bị phụ nữ thu hút nhưng không phải vì khác giới. Tôi chú ý đến phụ nữ vì tôi muốn giống họ", bà Patricia nói. "Tôi đã bắt đầu nói chuyện với một số hàng xóm. Mọi người bảo rằng đừng lo lắng, miễn tôi vui là được".

Patricia cho hay một số người nghĩ bà dị thường hoặc điên khùng nhưng bà không hối hận khi công khai mọi chuyện.

"Tôi cảm thấy khá thoải mái và hạnh phúc. Điều tuyệt nhất khi công khai là được chấp nhận như một phụ nữ. Đó là điều mà tôi đã khao khát cả cuộc đời", bà nói. 

Theo vnexpress.net

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN