Có hai người đàn ông Việt nam - bố và con trai, hơn 40 năm trốn trong rừng sâu để tránh các cuộc ném bom của Mỹ, nay trở lại thế giới văn minh.
Trên đây là thông báo của International Business Times.
Người bố là Hồ Văn Thành cùng con trai là Hồ Văn Lang bị bom Mỹ tấn công năm 1972. Bom Mỹ phá hủy hoàn toàn ngôi làng, nơi gia đình ông sinh sống, còn những người thân khác của ông đều bị thiệt mạng. Sau đó người bố đem người con trai vào rừng sâu, đầm lầy, nơi ông trải qua quãng thời gian hơn 40 năm, trốn tránh gặp mọi người vì nghĩ rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Hồ Văn Thành kể: "Thậm chí khi mọi người xuất hiện gần, chúng tôi cố gắng tránh và đi càng sâu hơn".
Cách đây không lâu, một người ruột thịt còn sống sót tìm thấy họ, nhưng ông phải tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực để khuyên họ trở về với mọi người. Tuy nhiên " những người hoang dã " chỉ đồng ý theo mọi người trở về khi ông bố cần giúp đỡ về y tế.
Hai bố con ông Thành đã đặc biệt thích nghi với cuộc sống trong rừng sâu. Họ tìm được cách kiếm đồ ăn. Tuy nhiên người con bị tách hoàn toàn bởi thế giới bên ngoài. Ở tuổi 42 ông không có khái niệm về thời gian. Việc làm quen với điện là một điều kỳ diệu đối với ông.
Hiện hai bố con sống tại một làng quê của Việt nam. Văn Lang đã quen chút ít với cuộc sống hiện đại. Anh làm nghề nông và chuẩn bị lấy vợ.
Theo segodnya.ua